


Thứ hai, 28/05/2012 20:23 (GMT+7)
Có 26 người thích bài này
Số thảo luận: 2
2873 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 1

" Trò đủa của số phận " đây là lần thứ 2 tôi xem một bộ phim của Philippines do Today TV khởi chiếu, bộ phim trước mà tôi xem là " Chỉ một mình em ", cả hai bộ phim đều để lại cho tôi một ấn tượng rất tốt, và nó đều đề cập tới Tình mẫu tử và Tình bạn, nhưng mỗi bộ phim đều có một cách diễn đạt riêng.
" Trò đùa của số phận " đã đem lại cho tôi vô số bài học về tình bạn, đặc biệt là phải biết phân biệt đâu là bạn tốt, đâu là bạn xấu, đừng vì vẻ bề ngoài mà làm mất chính mình, hoặc làm theo sự sai khiến của người khác, tôi rất thích câu nói của Alvira nói với Clara " Một người bạn chung thành mới là một người bạn tốt ", nhưng cũng đừng chung thành quá theo cách tiêu cực, hãy chung thành khi cả người bạn mình cũng chung thành với mình. Tình bạn luôn bắt đầu từ những điều giản đơn nhất mà. Lúc đầu tôi xem phim cứ tưởng là Clara sẽ đối tốt với Mara, nhưng càng xem tôi lại càng thấy Clara là một " kẻ tội đồ " trong Tình bạn, chỉ vì thù cá nhân mà đem cả bạn mình ra chỉ để thỏa mãn âm mưu của mình, tính ghen tị đã làm mất đi bản chất của một con người không hề xấu.
Nhưng điều mà tôi thích trong phim là sự quan tâm, yêu thương của Susan dành cho Mara, đó mới thật sự là " Tình mẫu tử ", rất thiêng liêng và đáng chân trọng, một người mẹ làm đủ mọi việc chỉ để cho con có tiền mua một bộ đồng phục mới, chỉ để cho con có tiền đóng học, cam chịu mọi khổ cực, bị bà mẹ chồng xúc phạm mà vẫn cố sống, ở tập 21 của bộ phim, khi Mara bị Gary đánh sau vụ việc ở bữa tiệc tại nhà Amante làm tôi khá phẫn nộ, thật sự xem xong tập đó tôi thấy cái vấn đề về nạn bạo hành gia đình đúng là đáng phải lên án. Tôi cũng thích hành động và thái độ của Susan khi Gary và mẹ Gary tới thăm Mara sau những điều mà Gary đã làm với Mara. Hai cái tát và những lời nói có thể là hơi chợ búa một tí, nhưng đó là cách mà người mẹ thể hiện sự quan tâm, yêu thương và đặc biệt là không muốn người con bị bất cứ sự tổn thương nào, đúng là một điều thật đáng quý.
Vì bộ phim chưa kết thúc, tôi cũng chưa biết được hết về kết thúc của câu chuyện này nó sẽ như thế nào, nhưng tôi mong rằng Mara, Susan, Alvira, và cả những người bạn của Mara sẽ có một kết thúc tốt. Nếu bạn nào chưa xem phim này thì có thể lên Youtube, xem và cảm nhận " Tình mẫu tử " và " Tình bạn " là như thế nào.
































